TĨNH
TÂM GIỚI TRẺ
TẠI GIÁO
XỨ BẾN DINH – HẠT CÙ LAO TÂY
Ngày 20/02/2010
Tháng
Giêng, những kế hoạch vui chơi, du lịch, họp mặt trong những ngày Tết được mỗi
người lên lịch cụ thể. Mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy,...
và mỗi ngày Tết sẽ là mỗi ngày vui ý nghĩa, vừa tự thưởng cho một năm đã qua với
bao công việc học tập và lao động vất vả, vừa chào đón một năm mới với nhiều
hăng say và cố gắng hơn.
Giới
trẻ giáo phận Mỹ Tho cũng chọn cho mình một niềm vui Tết tràn đầy ý nghĩa. Ngày
tĩnh tâm giới trẻ giáo hạt Cù Lao Tây được dự tính từ trước Tết, nhưng để có
thể chính thức đến với các bạn trẻ, Ban mục vụ giới trẻ đã phải chuẩn bị chu
đáo từ vài tuần trước đó.
Mồng
7 Tết, giữa trời trưa nắng nóng, Ban mục vụ giới trẻ cũng một số bạn trẻ Mỹ Tho
hăng hái trên hành trình đến Cù Lao. Đồng hành còn có sự góp mặt của Cha Xưa và
các bạn trẻ Giáo phận Vĩnh Long.
Đường xa thì mặc đường xa
Nhưng lòng ta quyết, đường xa ngại gì
Trãi
qua chặng đường dài hàng trăm kilomet, qua một chuyến phà nhỏ, đến được Cù Lao,
lại phải vượt qua chặng đường vài chục cây số nữa mới đến được nhà thờ Bến Dinh,
là trạm dừng được chọn, là nơi hội tụ những niềm vui, là cuộc hội ngộ những
gương mặt vừa quen vừa lạ, là nơi anh em con một Cha về lại bên nhau, cùng nhìn
lại một quãng đường đã qua, cùng vạch nên một con đường sẽ đi tiếp, và cùng tô
điểm cho con đường cuộc sống ấy thêm đẹp trong Đức Kitô.
Buổi
tĩnh tâm được mở đầu bằng những vũ điệu vui tươi, đầm ấm, tay trong tay hân
hoan nối vòng tay lớn, khởi động bằng những bài hát sinh hoạt quen thuộc. Các
bạn như hăng hái hơn, sôi nổi hơn trong tình yêu thương, thân ái. Hơn 300 bạn
trẻ giơ cao đôi tay, vẫy theo điệu nhạc, hòa cùng lời hát, vang xa những tiếng
nhạc từ trái tim đến trái tim.
Cha Xưa,
người được Ban mục vụ mời đến với các bạn trẻ ngày hôm nay, mang đến cho các
bạn những giây phút vừa vui tươi, thú vị, nhưng cũng không kém phần ý nghĩa và
sâu sắc. Cha chia sẻ với các bạn về cách tận dụng thời gian, sống sao cho không
lãng phí một ngày, một năm, hay cả cuộc đời, mỗi ngày sống phải có ý nghĩa cho
chính bản thân và mọi người.
Buổi
tĩnh tâm đã đi qua làm đọng lại trong tâm hồn các bạn trẻ niềm hăng say cởi bỏ
con người cũ, mặc lấy con người mới theo hình ảnh Đức Kitô.
“
Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy
đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em” (Pl 4,9)
Thương
Thương