HUYỀN NHIỆM NƠI MỘT CON NGƯỜI
Noel vừa qua Giáo xứ Lập Điền đã hoàn thành
một Ghe-Máy mới cho Vợ Chồng Ông Ba Chúc, chuyên vớt xác chết trên cầu Bình
Lợi.
Gia đình ông Ba chúc rất nghèo, vợ mắc bệnh
tiểu đường (mắt đã có dấu hiệu mờ). Hai vợ chồng chỉ có chiếc ghe cũ kỹ để kiếm
sống trên sông Bình Lợi, ai mướn gì chở nấy, hàng mấy chục năm qua Ông đã chở
biết bao xác chết, có những lúc Ông còn cứu được mạng sống khi thấy người đó
bắt đầu nhảy cầu tự tử.
Qua một người bạn từ Mỹ mail về, Giáo xứ Lập
Điền đã lên đường tìm ngay đến Ông Ba Chúc, Giáo xứ đã cộng tác với Báo Trẻ (Dallas-Mỹ)
trong suốt 3 tháng, từ tháng 9 đến giữa tháng 12 năm 2009 thì đã hoàn tất chiếc
ghe mới cho Ông Ba Chúc để Ông có thể vớt xác và cứu người cách hữu hiệu hơn. Ghe-Máy
mới trị giá: 80.000.000 vnd.
Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2009 vừa qua, sau
khi trao ghe cho ông vài ngày, ông đã vớt được một xác chết, đến hôm nay ông đã
vớt được 6 xác nữa.
Có một điều tôi nhận thấy là với mùi hôi
thối của tử thi, nhưng ông và vợ vẫn vui vẻ đón nhận, và từ ngày có ghe mới tới
giờ, Ông lúc nào cũng vui bởi vì không phải sợ ghe chìm nữa, với máy mới chỉ nhấn
nút một cái là ghe có thể chạy ngay, cho nên cứu được nhiều tự tử hơn.
Trong ngày gặp Ông Ba Chúc tôi vẫn luôn thắc
mắc tại sao Ông có thể làm một việc mà hiếm người có thể làm được, và cuối cùng
thắc mắc đó cũng được giãi bày: Ông là Người Công Giáo (gốc xứ Tử Đình, quận Gò
Vấp), và Ông đã chọn cho mình một “mối thương người” trong những việc đạo đức
của Hội Thánh truyền dạy để làm phương châm sống, góp phần làm cho Danh Cha
được cả sáng.
Quí vị muốn biết và có thể chia sẻ chút tình
người với Vợ Chồng Ông, xin ghé chân cầu Bình Lợi, hỏi Ông Ba Chúc, ai cũng
biết.
Lm Đaminh Nguyễn Thanh Liêm