MỘT ĐÓA HỒNG CHO NGÀY 8 THÁNG 3
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Hội
Nghị Quốc Tế lần II (08-03-1910) chọn ngày 08/03 làm ngày Quốc Tế phụ nữ, để
nhớ ơn những người phụ nữ đã đấu tranh cho nhân quyền, bình đẳng giới và nhân
phẩm người nữ trên toàn thế giới. Hôm nay ngày 6/3/2010 Chương Trình Chuyên Đề
Chiều Thứ Bảy của Ban Mục Vụ Gia Đình – GP Sài Gòn đã tổ chức một buổi tọa đàm
nhằm nhìn lại “Vai trò và sứ mệnh của phụ nữ trong xã hội và giáo hội”, cũng là
để suy tôn vai trò và vị trí của người phụ nữ không thể thiếu trong gia đình
nói riêng và trong cộng đồng nhân loại nói chung. Đặc biệt là vai trò của người
phụ nữ trong thế kỷ 21 ngày nay đã tự khẳng định được vai trò và tiếng nói của
mình trong công cuộc xây dựng gia đình và xã hội. Những điều mà mọi người ngày
nay đều nhận thấy là phụ nữ ngày nay xinh đẹp hơn, duyên dáng hơn, đảm đang
hơn, tự tin hơn và thành đạt hơn. Người phụ nữ đã theo kịp những bước tiến của
xã hội không thua kém gì nam giới, đã đóng góp những thành quả không nhỏ cho
gia đình và cộng đồng. Đó chính là lý do mà Chương Trình Chuyên Đề hôm nay muốn
có một buổi suy tôn vai trò của người phụ nữ.
Trong buổi tọa đàm mừng ngày 8/3 hôm
nay còn sự tham dự của:
- Giáo sư Uông Đại Bằng, Hiệu trưởng
trường Nam Mỹ
- Bà Maria Nguyễn Thị Ngọc, Hội
trưởng hội các bà mẹ Tổng Gp Tp Sài Gòn
- Bà Maria Nguyễn Thị Xuyến, hội thẩm
phán tòa án nhân dân Q 3, hội trưởng các bà mẹ Gx An Lạc
- Chị Têrexa Nguyễn Thị Thanh Thúy,
cộng tác viên Ban Mục Vụ HN&GĐ
- Bác Xuân Thái, người phụ nữ đảm
đang gánh vác việc gia đình cho chồng tham gia công tác truyền thông của giáo
phận
- Bà Bà Têrêxa Nguyễn Thị Ngọc Thu,
Trưởng nhóm Kinh thánh cầu nguyện Mai Khôi 5, ân nhân của CTCD
- Maria Đoàn Thị Nhài, ân nhân của
CTCD
- Cô Têrexa Nguyễn Thị Bạch Vân, cộng
tác viên đắc lực của CTCD
- Quý Nữ Tu Dòng Trinh Vương – Bùi
Môn. Cộng tác viên CTCD.
Và hơn 200 tham dự viên thường xuyên
của Chương Trình Chuyên Đề.
Trước hết Sr Maria Nguyễn Thị Hồng
Quế đã ôn lại một chặng đường lịch sử đấu tranh dài của người phụ nữ đòi quyền
bình đẳng, quyền được tôn trọng đúng phẩm giá của mình. Những nỗi gian nan, vất
vả, bất công mà người phụ nữ phải chịu đựng trong cuộc sống trước đây, những áp
bức càng ngày cứ tiếp tục đè nặng trên vai người phụ nữ.
Vào từ năm 1857 sự khởi xướng đấu
tranh đầu tiên của các nữ công nhân ngành dệt ở New York chống chế độ bóc lột
sức lao động làm việc 12 tiếng/1 ngày và đòi cải thiện môi trường làm việc của
họ. Phải đến 2 năm sau 1859 họ mới giành được một số quyền lợi trong việc cải
thiện đời sống cho công nhân.
Tình trạng bất công với người phụ nữ
vẫn cứ âm ỉ kéo dài, đến năm 1908, 15.000 phụ nữ xuống đường, diễu hành qua các
đường phố để đòi hỏi những quyền lợi chính đáng như giảm giờ lao động, tăng
lương, chống lạm dụng sức lao động trẻ em, họ đã dương cao khẩu hiệu “BREAD ANH
ROSES” (Bánh Mì và Hoa Hồng) để nói lên khát vọng sống còn của họ và một cuộc
sống được tôn trọng phẩm giá đúng nghĩa. Một năm sau, ngày 28 tháng 2 năm 1909
Đảng Xã Hội Mỹ công nhận và tuyên bố là Ngày Quốc tế Phụ nữ.
Vào ngày 08/03/1910 trong Hội Nghị
Phụ Nữ Quốc Tế Lần Thứ II (khối Xã Hội Chủ Nghĩa) 100 nữ đại biểu thuộc 17 nước
đã lên tiếng đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Bà Chủ tịch Clara Zetkin là một phụ
nữ Đức, bà đã đề nghị chọn một ngày để toàn thế giới tri ân những người nữ đã
đấu tranh cho nhân quyền và nhân phẩm của nữ giới trên toàn cầu. Hội nghị đã
chọn ngày 8 tháng 3 làm Ngày Quốc tế Phụ nữ.
Những bất công vẫn giáng xuống trên
người phụ nữ Ngày 25-03-1911, một sự kiện đau lòng 145 nữ công nhân của hãng
Triangle Shirtwaist Company tại Thành phố New York, phần lớn là người di dân Ái
Nhĩ Lan và người Do Thái đã chết thảm trong một vụ cháy xưởng dệt, vì luật lệ
khắc khe của giới chủ nhân, họ khóa chặt của không cho công nhân ra ngoài trong
giờ làm việc. Vì thế, các công nhân đã bị chết cháy. Nỗi uất ức trào dâng,
80.000 người diễu hành để đưa đám tang và phản đối luật lệ lao động bất công
thời ấy.
Tức nước vỡ bờ, năm 1912, Các nữ
công nhân đã đồng lòng đình công 3 tháng và 14.000 công nhân hãng dệt la lớn
"Better to starve fighting than starve working" (Chết đói vì chiến
đấu hơn là chết đói vì làm việc). Những nỗi gian truân của người phụ nữ cứ phải
hứng chịu và học vẫn tiếp tục đấu tranh.
Mãi đến ngày 8 tháng 3 năm 1975,
Liên Hiệp Quốc bắt đầu chú ý và tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ. Hai năm sau, năm
1977, Liên Hiệp Quốc quyết định mời các nước dành một ngày để nói lên quyền lợi
của người phụ nữ và hòa bình thế giới. Và ngày 8 tháng 3 đã được chọn để trở
thành ngày lễ chung cho người nữ ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới.
I. VAI TRÒ VÀ SỨ MỆNH CỦA PHỤ NỮ
TRONG GIA ĐÌNH
Đối với người phụ nữ Việt Nam của
chúng ta, trong mọi thời đại vẫn nêu cao giá trị phẩm chất của mình trong gia
đình, người phụ nữ được coi như ngọn lửa hồng của gia đình trong những ngày
đông giá, là chiếc quạt nan trong những buổi trưa hè, những hy sinh âm thầm của
người phụ nữ cho chồng, cho con đề giữ vững niềm hạnh phúc cho gia đình đã tô
đậm nét sự hy sinh thầm lặng của một trái tim anh hùng, nhờ đó mà cuộc đời này
có thêm nhiều ý nghĩa.
Gia đình là cái nôi đầu tiên trong
việc giáo dục con cái. Người mẹ mang con trong dạ 9 tháng 10 ngày, nuôi con lớn
lên không những bằng dòng sữa ngọt ngào yêu thương, mà còn bằng lời ru êm đềm
qua những điệu hò cầu ví,….Người con vẫn âm thầm lớn lên qua lời ru của mẹ, lời
ru đã đi vào giấc ngủ, đọng lại sâu lắng trong tiềm thức của người con. Người
phụ nữ đã cho con những bài học đầu đời bằng tình mẫu tử thiêng liêng. Vì thế,
vai trò của người phụ nữ rất quan trọng trong việc giáo dục con cái. Vì một
người mẹ tốt là một mối lợi cho gia đình và cho cộng đồng, gia đình là nơi hình
thành nhân cách đầu tiên của con cái, là thế hệ tương lai của xã hội và đất
nước. Trách nhiệm thiêng liêng của các bà mẹ Việt Nam nuôi dạy con cái từ tuổi
bé thơ đến lúc trưởng thành thật cao quí và đã được xã hội ta trong mọi thời
đại đánh giá cao: “cha sinh không bằng mẹ dưỡng”.
Người phụ nữ là người có một tâm hồn
nhạy cảm, chịu thương chịu khó, gắn bó và biết quan tâm đến mọi thành viên
trong gia đình, ông bà, cha mẹ, quan hệ họ hàng, khéo léo thu vén công việc gia
đình.. v..v.. Người phụ nữ có tấm lòng yêu thương chân thực bao la vô bờ bến,
tấm lòng quảng đại vị tha và một ý chí kiên cường mới khiến cho người phụ nữ
vượt qua mọi gian khổ, gánh vác cả một giang san gia đình, những phẩm chất đạo
đức của người phụ nữ Việt Nam từ ngàn xưa đến nay trong ca dao Việt Nam chúng
ta vẫn thường ca ngợi:
Như ca ngợi về tấm lòng hiếu thảo
của người phụ nữ:
“Bao giờ cá chép hóa rồng
Đền ơn Cha mẹ ẵm bồng khi xưa”
Hoặc:
“Đói lòng ăn trái ổi non
Nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa”
Hoặc:
“Em nguyện ở vậy không chồng
Lo nuôi cha mẹ hết lòng đạo con”
Hoặc:
“Giữa đêm con thắp đèn trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con”
Như ca ngợi về tấm lòng thủy chung
son sắt của người phụ nữ:
“Yêu anh cốt rũ xương mòn,
Yêu Anh đến thác vẫn còn yêu anh”
Hoặc:
“Chồng ta áo rách ta thương
Chồng người áo gấm, xông hương mặc
người”
Hoặc:
“Chồng người võng ngựa người yêu
Chồng em khố bện, em chiều em
thương”
Hoặc:
“Đói no em chịu với chàng
Xuống sông, ra biển, lên ngàn cũng
theo”
Như ca ngợi trong việc giáo dục con
cái:
“Khôn ngoan đá đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”
Hoặc:
“Thà chết trong còn hơn sống đục”
Hoặc:
“Tay làm, hàm nhai, tay quai miệng
trễ”
Như ca ngợi về người phụ nữ đóng góp
cho sự thành đạt của chồng
“Theo chàng em quyết từ đây
Nâng khăn sửa túi, ra tay giúp mình
Sớm hôm trong chốn gia đình
Tề gia nội trợ xin mình mặc em
Việc ngoài chàng gắng cho nên
Học hành đèn sách đua chen với đời
Vụng hèn phận thiếp cũng thời thơm
lây”
II. VAI TRÒ VÀ SỨ MỆNH CỦA PHỤ NỮ
TRONG XÃ HỘI
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử
từ thời Vua Hùng dựng nước, những lớp người phụ nữ đã anh dũng chiến đấu chống
giặc ngoại xâm kịch sử đã ghi lại không khí hào hùng của những người phụ nữ can
trường trong các cuộc đấu tranh, khởi nghĩa chống quân xâm lược từ thời Bắc
Thuộc và các thời kỳ khác trong lịch sử như: Hai Bà Trưng- oai dũng, khởi binh
chống lại quân Hán; Bà Triệu -đánh đuổi quân Ngô; Thái hậu Dương Vân Nga –
người anh thư đã tự tay tháo long bào, hy sinh danh tiếng và quyền lợi riêng tư
cho sự tồn vong của đất nước; Ỷ Lan nguyên phi- đảm đang, chăm lo quốc sự, để
Vua Lý Thánh Tông an tâm thân chinh đánh giặc; Đô đốc Bùi Thị Xuân – người nữ
Bình Định kiên cường trong cuộc chiến chống quân Nguyễn...
Lịch sử dân tộc đã khắc nét về người
nữ VN hào hùng trên chiến tuyến đã dành đến một phần ba thời gian cho 24 cuộc
chiến tranh giữ nước vi quy mô cả nước và hàng trăm cuộc khởi nghĩa để giành
độc lập cho dân tộc.
“Trên đất nước nghìn năm chảy máu,
Nghìn năm người con gái vẫn cầm
gươm”.
Trong thời đại phong kiến, những
luật lệ bất công gây bức xúc tâm lý cho người phụ nữ với quan niệm: “Trai năm
thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng” đã tước đoạt của người phụ nữ niềm
hạnh phúc chính đáng về một gia đình trọn vẹn, đồng thời hạ thấp nhân phẩm của
họ trong gia đình và xã hội. Đau đớn trước thân phận của người phụ nữ Nữ thi sĩ
Hồ Xuân Hương đã tố cáo chế độ hôn nhân phong kiến bất công trong thời kỳ đó,
qua những uẩn khúc trong tâm hồn và cuộc sống của bà qua những vần thơ sau:
“Chém cha cái kiếp lấy chồng chung,
Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng
Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm
Cầm bằng làm mướn, mướn không công”
Trong bất cứ thời đại nào, cũng nói
lên vai trò của người phụ nữ đóng góp xây dựng xã hội và làm biến đổi xã hội.
Ngày nay, thời đại của Công Nghệ Thông Tin, người phụ nữ của thời đại mới cũng
đã thể hiện được chính vài trò của mình, đã tham gia và nắm giữ nhiều công
việc, ngành nghề, chức vụ quan trọng trong xã hội. Chúng ta không thể phủ nhận
công lao đóng góp rất lớn lao của người phụ nữ trong việc làm thăng hoa đời
sống xã hội.
III. VAI TRÒ VÀ SỨ MỆNH CỦA PHỤ NỮ
TRONG GIÁO HỘI
Trong hai thập kỷ qua, người phụ nữ
đã tham gia trong mọi lãnh vực giáo hội: từ việc giảng dạy về thần học cho đến
dạy giáo lý cho các em và những người dự tòng. Tham gia vào việc cử hành phụng
vụ Lời Chúa. Tất cả những cố gắng của phong trào bình đẳng nữ giới đã mang lại
nhiều thăng tiến cho phụ nữ trong các Giáo Hội Kitô giáo. Tuy nhiên, trong vấn
đề chức thánh thì còn giới hạn.
Như trong Tin Mừng, Thánh Mac-cô
cũng cho chúng ta biết Đức Giêsu đã đề cao hành động của một người phụ nữ đã
đập bình dầu bạch ngọc quí giá để xức chân Chúa: “Nơi nào Phúc âm được rao
giảng, trên khắp thế gian, thì người ta sẽ kể lại điều bà đã làm, để tưởng nhớ
đến bà” (Mc 14, 9). Qua đó, bà cho thấy rằng phụ nữ là nhân tố không thể thiếu
được trong quá trình hình thành Giáo Hội và rao giảng Tin Mừng.
Trong gia đình, người phụ nữ là
người truyền thụ đời sống đức tin cho con cái, những bài giáo lý khai tâm đầu
tiên qua việc dạy con làm dấu Thánh Giá, đọc kinh cầu nguyện trước mỗi bữa ăn
hay trước khi đi ngủ. Người phụ nữ trong gia đình đã ươm mần hạt giống đức tin
cho thế hệ tương lai và gieo trồng nhân lực cho Giáo hội. Ngoài ra, người phụ
nữ còn là những nhân tố đóng góp tích cực cho giáo hội trong việc phục vụ tông
đồ.
Trong lá thư gửi phụ nữ, tháng 6 năm
1995 Đức Gioan Phaolô II đã phát biểu về phụ nữ như sau: “xin cám ơn chị em,
hỡi các người nữ”
“Cám ơn người, người nữ, chỉ vì
người là phụ nữ! Nhờ cách nhận thức đầy nữ tính mà người đã làm phong phú cho
sự thông cảm của thế giới và góp phần vào sự chính trực của các tương quan giữa
người và người.
Trước Ngài còn có ĐTC Phaolo VI,
trong bài diễn văn bế mạc Công Đồng Vatican II ngày 08.12.1965, cũng đã kêu gọi
phụ nữ trong việc nâng cao vai trò và trách nhiệm của mình ở từng bậc sống khác
nhau như sau:
“Hỡi các hiền thê, từ mẫu, những nhà
giáo dục đầu tiên của nhân loại, trong chốn âm thầm của gia đình, xin chị em
lưu lại cho con cái truyền thống của cha ông, đồng thời chuẩn bị cho chúng đón
nhận tương lai chưa thể dò thấu được.”
“Hỡi các trinh nữ dâng mình cho Chúa
trong một thế giới mà tính ích kỷ và sự tìm kiếm lạc thú muốn ngự trị, chị em
hãy là những người bảo vệ đức thanh tịnh, tính vô vị lợi và lòng đạo đức. Chúa
Giêsu đã làm cho tình yêu phụ nữ được viên mãn, Người cũng đã đề cao sự từ bỏ
mối tình nhân loại này, khi người ta hy sinh nó vì tình yêu vô hạn và để phục
vụ mọi người.”
“Hỡi chị em phụ nữ, các chị em là
những người được trao phó cho nhiệm vụ chăm sóc, vun trồng sự sống. Trong giờ
phút nghiêm trọng này của lịch sử, phần việc của chị em là cứu vãn hòa bình cho
thế giới…”
Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh
Mẫn, trong lời giới thiệu quyển sách “Tâm lý nữ giới và chức năng mục tử của
Linh Mục” đã nhìn nhận và đánh giá rất cao vai trò của nữ giáo dân và nữ tu
trong Giáo Hội:
“Người phụ nữ trong họ đạo cũng được
giao cho những sứ mệnh chăm sóc và vun trồng sự sống, và họ cần đến sự chỉ dẫn,
trợ giúp của Linh Mục để chu toàn sứ mệnh của mình. Vậy người phụ nữ trong họ
đạo là một đối tượng đặc biệt của chức năng mục tử của Linh mục, đối tượng đặc
biệt vì sứ mệnh đặc biệt của họ, sứ mệnh mà người nam không thể thay thế được.
Ngoài ra, người phụ nữ trong họ đạo, giáo dân cũng như nữ tu, còn là những trợ
lực, những cộng tác viên của Linh mục, đồng thời cũng là những gương mẫu về
kiên nhẫn, từ tốn, hy sinh tận tụy, thanh tịnh…cho Linh Mục.”
Và đặc biệt trong đời sống thiêng
liêng của người Kitô hữu, chúng ta không thể không nhắc đến sự hiện diện của
Đức Maria - người phụ nữ tuyệt vời hơn mọi người phụ nữ: "Em được chúc
phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (
Lc 1, 42 ). Mẹ Maria là mẫu gương của một đời sống mạnh mẽ trong đức tin, kiên
trì trong cầu nguyện, khiêm tốn trọng phục vụ, hy sinh trong yêu thương, dịu
dàng trong lời nói... Người là tấm gương của ơn gọi làm phụ nữ trong chương
trình sáng tạo của Thiên Chúa. Phẩm giá của nữ giới được nâng cao qua việc trao
dồi đời sống và thực thi công trình của Đức Maria – đem Chúa đến cho mọi người,
giữa lòng thế gian.
***
Tôn vinh người phụ nữ trong đời sống
là một việc làm hết sức cần thiết và quan trọng vì không ai có thể phủ nhận
những công lao đóng góp to lớn của người phụ nữ từ trong gia đình đến ngoài xã
hội, đặc biệt là trong lãnh vực giáo hội. những cống hiến hy sinh âm thầm của
họ thật đáng trân quí. Sáng nay trong lớp học Hôn Nhân Mục Vụ Gia Đình cũng có
những giây phút chúc mừng ngày 8/3 có một anh đại diện đã phát biều: “Vẫn biết
người phụ nữ là người gây ra những mối tội đầu, nhưng đó là “tội hồng phúc”,
nhờ đó mà Thiên Chúa mới có kế hoạch để Con của Ngài xuống thế làm người và ở
giữa chúng ta, qua tiếng “Xin Vâng” của một người phụ nữ. Vì thế, nếu không có
người phụ nữ trên cuộc đời này thì chúng ta còn sống làm chi”, những tràng pháo
tay dòn giã vang lên chúc mừng các bạn nữ trong lớp học.
Chiều nay trong lớp học CTCT này
cũng dành những giây phút trang trọng để suy tôn người phụ nữ. Tiếng hát của ca
sĩ Thanh Sử chiều này đã đem lại những cảm xúc lắng đọng cho mọi người về những
hình ảnh hy sinh cao quí của người phụ nữ qua 2 bài hát “Hòn Vọng Phu” và “Chị
Tôi”. Trong lúc ca sĩ Thanh Sử hát mỗi người được nhận một mảnh giấy, người nữ
thì nhận mãnh giấy màu hồng để ghi vào đó những ước muốn của mình trong ngày
8/3 này, người nam thì nhận mảnh giấy màu vàng ghi những lời chúc dành cho ai
đó trong ngày 8/3, các tu sĩ thì nhận mảnh giấy màu xanh cũng ghi những cảm
nghĩ và ước muốn của mình về một ai đó, người đó có thể là một linh mục, một
nam tu sĩ hay một người cha, người anh trai, em trai của mình.
Sau khi ca sĩ Thanh Sử hát xong thì
Sr Hòng Quế và một bạn nam đọc lên những thông điệp được ghi trên những mảnh
giấy đó:
Hằng trăm thông điệp được gởi lên.
Những lời lẽ thật chân tình và yêu thương phát xuất tận đáy lòng của những tâm
hồn thầm lặng mà có lẽ trong những ngày bình thường khó nói ra. Xin được trích
một số những thông điệp gây cảm xúc mạnh nơi tâm hồn người nghe.
Thông điệp từ những mảnh giấy màu
hồng:
1. Em mong anh đừng nghĩ đến mình mà
hãy quan tâm đến vợ con nhiều hơn.
2. Mong ước của em là luôn được anh
tôn trọng nhân phẩm và dìu dắt vợ con bước theo hành trình của Chúa trên trần
gian này.
3. Con không còn bố, cũng không còn
chồng, chỉ còn 2 người con, con ước mong được Chúa nâng đỡ, hướng dẫn người con
trai biết thương mẹ thương em gái. (gởi con trai Phạm Quang Huân).
4. Em ước mong anh hiểu nỗi lòng của
em rất yêu chồng, yêu con. Xin anh đừng gắt gỏng mà hãy nói với em bằng những
lời hòa nhã.
5. Em mong anh quan tâm hơn đến gia
đình, quan tâm đến những vui – buồn, cố gắng của vợ con.
6. Ba ơi! Một điều mà con chưa bao
giờ nói ra. Con đau lòng và xót xa lắm. Ba đã coi thường mẹ. Mẹ đã sinh cho Ba
những đứa con dễ thương và ngoan lắm mà. Hãy một lần nhìn lại được không Ba.
Con đã khóc thật nhiều Ba ạ. Khóc vì Ba, vì Mẹ và gia đình. Con đau lòng lắm.
Con phải làm gì đây? Con yêu cả Ba và Mẹ. Con mong ước lắm Ba ạ.
7. Tôi mong ước được đối xử bình
đẳng. Hãy cho tôi được làm người vợ đúng nghĩa.
8. Mong Ba mãi luôn là cột trụ trong
gia đình và sẽ tổ chức được giờ kinh tối.
9. Tôi mong những người đàn ông hãy
đối xử một cách công bằng với những người phụ nữ trong gia đình. Không còn cảnh
bạo lực trong gia đình.
10. Ngày nào em cũng cảm thấy là
ngày 8/3 kể từ ngày anh bỏ thuốc. Vì sức khỏe của anh là VÀNG đối với em.
11. Là một người phụ nữ, tôi mong có
một gia đình hạnh phúc, một người chồng luôn đồng hành với tôi trong cuộc đời.
Chúng tôi những người phụ nữ trong lớp Chuyên Đề mong luôn có được những buổi
học giá trị cho phụ nữ, để giúp chúng tôi có những kiến thức căn bản xây dựng
gia đình ngày càng tốt hơn.
12. Lạy Chúa! Cúi xin Chúa ban cho
chồng con được bình an trong cuộc sống, để an ủi con những lúc khó khăn, nâng
đỡ con những lúc đau bệnh, luôn là tấm gương sáng cho các con, để anh mãi mãi
là người đi xây những công trình tốt đẹp cho đời.
13. Người phụ nữ dù có thành đạt hay
mạnh mẽ thế nào đi nữa. Chúng tôi vẫn cần một bóng cây che chở.
14. Xin mọi người hãy cầu nguyện cho
Ba tôi về tội tà dâm. Ông đã có tuổi, có 2 vợ và 11 người con mà ông vẫn chưa
cảm thấy đủ hay sao? Xin Chúa đụng chạm vào tâm hồn tội lỗi này. Xin cám ơn mọi
người.
Thông điệp từ những mảnh giấy màu
xanh:
1. Tôi mơ ước các nam tu luôn sống
đúng với những gì mà Chúa đã ban cho họ. Cầu chúc họ sống tốt giữa thời đại đầy
thách đố hôm nay.
2. Tôi mong muốn nam tu luôn luôn có
một đời sống thánh hiến thật trọn vẹn cho Chúa trên con đường lý tưởng của mình
giữa một thời đại xa đọa đang níu kéo người tu sĩ. Những lời chúc này xin được gởi
đến người anh và cũng là người thầy: Giuse Nguyễn Văn Bằng – Đan Viện XiTô.
3. Tôi ước mong quí linh mục và giới
tu sĩ nam biết tôn trọng nữ tu nhiều hơn. Hãy tôn trọng và yêu mến họ như là
chính họ. Đừng so sánh và kì thị, cũng đừng phỉ báng họ trước đám đông. Đừng
coi họ là “thùng rác” để trút những cơn tức giận của mình. Hãy biết tôn trọng
họ trong tình yêu thương của Thiên Chúa.
4. Tôi ước mong các linh mục quản xứ
nên quan tâm và khích lệ những nữ tu cộng tác với mình, dù đó chỉ là một lời
thăm hỏi, một nụ cười phấn khích, ít là vào ngày đặc biệt của họ như sinh nhật
hay lễ quan thầy.
5. Cám ơn anh đã hy sinh lo lắng cho
mẹ để em có thể an tâm theo đuổi lý tưởng của mình. Cám ơn anh nhiều.
6. Tôi ước mơ cho những người cha,
đặc biệt là “Bố tôi” luôn cảm nghiệm được những vất vả hy sinh của mẹ tôi để
yêu thương và đồng cảm, cộng tác với mẹ tôi trong mọi công việc trong gia đình.
Xin những người cha, người chồng hãy luôn yêu thương, tôn trọng người vợ như
chính bản thân mình.
Thông điệp từ những mảnh giấy màu
vàng:
1. Ca sĩ Thanh Sử: Tôi muốn các chị
em luôn nở trên môi một nụ cười thật tươi ngay cả khi chị em đang gặp đau khổ.
2. Cám ơn mẹ đã chăm sóc con, có
những lúc con đã quên điều đó. Nhưng không sao mẹ nhỉ, con hứa sẽ chăm sóc mẹ
thật tốt sau này. Con: Nguyễn Quốc Bảo.
3. Trong ngày 8/3 tôi sẽ làm cho vợ
và 2 con gái của tôi cảm thấy rằng: Tôi vô cùng hạnh phúc vì cuộc đời tôi có
họ. Cám ơn em và 2 con gái cưng của Ba.
4. Anh nguyện vác thánh giá cùng em
trọn đời.
5. Cám ơn Sr Hồng Quế đã cho phái
nam chúng tôi cảm nhận được vai trò và vị trí của người phụ nữ trong đời sống
chúng tôi. Chúng tôi ý thức hơn tinh thần ngày 8/3 trong cuộc sống gia đình và
xã hội của mình. Cầu chúc các mẹ, các chị, các em mãi mãi luôn hạnh phúc.
6. Chúc em dồi dào sức khỏe và nhiều
niềm vui của tuổi 70. Anh vô cùng biết ơn em về những hy sinh to lớn của em
chăm sóc anh và gia đình. Hôm nay trong hội trường TTMV này, lần đầu tiên anh
có dịp nói lên lời chúc lành và biết ơn em.
7. Nếu anh nói anh yêu em mà không
làm gì cho em thì anh có lỗi với em và có lỗi trước mặt Chúa. Nhân dịp 8/3
Nguyện xin Chúa đổ tràn hồng ân xuống cho em, ban cho em sức khỏe dồi dào cùng
anh sánh bước với nhau, chung vai sát cánh trong ngôi nhà nhỏ bé thân thương
suốt trọn cuộc đời.
8. Anh sẽ bế em vào cuộc dời anh.
9. Mến chúc quí Soeurs những người
thánh hiến luôn trẻ đẹp, vui tươi như Sr Hồng Quế để mọi người khi tiếp xúc cảm
nhận được tình Chúa ngay trong cuộc sống đầy gian nan, thử thách này. Kính chúc
Sr Hồng Quế hạnh phúc trong đời thánh hiến.
Một bầu khí yêu thương ngập tràn
niềm vui, hạnh phúc khi những người nam trong phòng đi đến tặng quà cho từng
người nữ, món quà tuy đơn sơ nhưng qua hành động đã nói lên tấm lòng của những
người nam ý thức về vai trò của người nữ trong đời sống gia đình và xã hội.
Người phụ nữ rất đáng được trân trọng và yêu quí. Vì họ chính là nhân tố không
thể thiếu trong cuộc đời này, họ đã đem đến niềm vui, hạnh phúc và phát triển
sự sống cho cộng đồng nhân loại được thăng hoa. Và phụ nữ, những người mẹ,
những người vợ, người yêu của chúng ta rất xứng đáng được tôn vinh.
Còn bạn. Bạn sẽ dành cho người phụ
nữ của mình thông điệp bất ngờ nào vào ngày đặc biệt này? Một đóa hoa, một cánh
thiệp, một lá thư, một món quà nho nhỏ… hay chính tay mình sửa soạn một bữa cơm
ngon cũng đủ đem lại niềm vui cho nữ giới.
Ngày 8/3 chính là ngày mà những
người chồng, người anh, người bạn, người con cần mang lại niềm hạnh phúc cho
phụ nữ bằng chính sự quan tâm xuất phát từ tình cảm trong trái tim mình.
Hãy dành một đóa hồng cho ngày 8/3
các bạn nhé.
***
Các chị em trong lớp Chuyên Đề Cuối
Tuần chân thành cám ơn Linh Mục Nhạc Sĩ Phêrô Huy Hoàng, giáo xứ Bến Cát, GP,
Phú Cường đã gởi tặng chị em 150 phần quà.
Cám ơn Nhà Xuất Bản Thái Hà Book và
các thân hữu nam giới đã gởi hoa và quà tặng chị em trong ngày hôm nay.
Mặc Trầm Cung ghi lại
VietCatholic News (08 Mar 2010 07:51)