07/05/2021
485
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 5_Bài 1
























 

CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 05-2021
 

BAN NGHIÊN HUẤN

UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

BIÊN SOẠN

BÀI MỘT: Linh đạo Giáo dân

 

BẢY HỒNG ÂN CỨU ĐỘ

CHÚA PHỤC SINH BAN TẶNG CHO

NGƯỜI TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN

 

Tin Vui

Trao đổi nhóm.

Trước khi về trời Chúa Phục Sinh nói với Nhóm Môn đệ:

"Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." (Mt 28,20).

Ngày nay, Chúa Kitô có mặt trong thế giới và hoạt động nơi cuộc sống người Kitô hữu như thế nào? ở đâu? để làm gì?

………………………………………………………………………………………

 

1. THÁNH TẨY TÁI SINH.

"Không ai có thể vào Nước của Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí." (Ga 3,5)

 

1.1 Bí tích Thánh tẩy là cánh cửa đưa vào cuộc sống trong Chúa Thánh Thần.

* Đa số người công giáo không nhớ mình đã được thánh tẩy, bởi vì việc đó xảy ra khi họ mới sinh. Nhưng đó là "nền móng" của đời sống kitô hữu và là cửa đưa vào mọi bí tích khác.

* Là "phép Rửa ban ơn Thánh Thần để chúng ta được tái sinh và đổi mới" (Tt 3,5), bí tích Thánh Tẩy đem lại cho chúng ta ơn tha tội, được trở nên con Thiên Chúa và làm chi thể của Chúa Kitô (x Cv 2,38; Gal 4,5-7).

 

1.2 Trước khi về trời

Chúa Phục sinh đã trao cho các tông đồ sứ vụ này:

"Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em." (Mt 28,19)

 

1.3 Hồng ân Thánh Tẩy tháp nhập chúng ta vào Hội Thánh, là Thân Mình của Chúa Kitô.

Người được thánh tẩy trở nên

* phần tử của Hội Thánh. "Họ không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta." (2 Cô 5,15).

* "những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng lễ tế nhờ Đức Giêsu" (1Phê 2,5.9).

 Tôi tạ ơn Chúa vì,
 

……………………………………………………………………………………………………

 

 

2. THÁNH KINH DẠY DỖ

"Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử."(Hipri 1,1-2)

 

2.1 Thiên Chúa ngỏ lời với con người

Thánh Tử Giêsu là Lời Thiên Chúa Cha nói với loài người. Trong Ngôi Lời, Thiên Chúa bày tỏ tất cả về chính mình. Vì thế, mọi lời nói và việc làm của Chúa Giêsu rất quan trọng đối với chúng ta.

“Vì lý do đó, Hội Thánh đã luôn tôn kính Thánh Kinh như đã tôn kính chính Thánh Thể Chúa, và không ngừng lấy bánh sự sống từ ban tiệc Lời Chúa cũng như bàn tiệc Thánh thể Chúa Kitô mà trao cho các tín hữu”. Vatican 2,  Hiến chế Mạc khải,số 21

 

2.2 Lời của Thiên Chúa là lời ban sự sống.

* Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa, mang sự sống bởi trời đến cho con người. Lời Ngài là sự sống. Thánh Phêrô một lần tuyên xưng :"Bỏ Thầy, chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời." (Ga 6,68).

* Thánh Phaolô nhắn nhủ môn đệ Timôthê như sau:

"Sách Thánh có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Kitô Giêsu.. Tất cà những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục, để trở nên công chính." (2 Tim 3,15-16)

 

2.3 Thiên Chúa vô hình do tình thương đã ngỏ lời với loài người như với bạn hữu.

Ngài mời gọi họ đi vào cuộc sống của chính mình", nên con người có thể đáp lại bằng đức tin.

* Con người đem trí khôn và ý chí của mình quy phục Thiên Chúa cách trọn vẹn. Đó là sự vâng phục của lòng tin. (x. Rm 1,5;16,26)

* Noi gương Trinh nữ Maria, người đã lắng nghe và đã tin, chúng ta đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa bằng lời Xin Vâng và Xin Dâng.

* Nhờ vậy đức tin của chúng ta có thể lớn lên, trưởng thành và sinh hoa trái. (SGLHT 142-143)

Tôi tạ ơn Chúa vì,

…………………………………………………………………………………………………

 

3. THÁNH THỂ NUÔI SỐNG

 3.1 Mầu nhiệm Đức Tin :Mầu nhiệm Thập Giá

* Trong bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu đã lập bí tích Thánh Thể và truyền cho các môn đệ "hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy" “đã hy sinh vì anh em” (1 Co 11,23-25)

* Đây là mầu nhiệm Đức tin : như chúng ta tuyên xưng trong thánh lễ. "Lạy Chúa, mỗi lần chúng con ăn Bánh và uống Chén này, chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến".

3.2 Mầu nhiệm Sự Sống: Bánh ban sự sống

Bí tích Thánh Thể là Bàn Tiệc Chúa dành cho môn đệ "Anh em hãy cầm lấy mà ăn", để được sống nhờ tôi và được sống muôn đời… Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy." (Ga 6,54-56).

 3.3 Mầu nhiệm Tình Yêu: Máu Giao ước Mới

* Khi thể hiện lại Giao Ước Mới Chúa Giêsu đã thiết lập bằng máu của mình trên thập giá. "Này là Máu Thầy, máu Giao Ước Mới và vĩnh cửu", Hội Thánh tôn vinh tình yêu trung thành vô biên của Thiên Chúa.

* Đồng thời Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta tham dự vào Giao Ước này bằng cách tuân giữ Điều Răn Mới:

"Thầy ban cho anh em một Điều Răn Mới, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." (Ga 13,34)

 

Tôi tạ ơn Chúa vì,

…………………………………………………………………………………………………



4. NẤP BÓNG THÁNH THẦN

 4.1 Chúa Giêsu Cứu Thế ban Thánh Thần cho chúng ta

* Từ thập giá Thần Khí được ban cho loài người (Ga 19,30)

* Trong ngày Phục Sinh, Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các môn đệ để họ tiếp tục sứ mạng Chúa Cha trao cho Ngài (x. Ga 20,19-23).

* Ngày Hiện Xuống, Hội Thánh được khai sinh khi Thánh Thần công khai xuất hiện trên các tông đồ, giúp họ công bố Tin Mừng khởi dầu cho các dân tộc.( xem Cv 2)

 

4.2 Đấng Bảo Trợ Chúa Giêsu đã hứa trước

"Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí Sự Thật Người ở giữa  anh em và ở trong anh em. (Ga 14,16-17).

 

4.3 Thần Khí Thiên Chúa ở trong chúng ta, để chúng ta sống đời sống mới

* "Anh em được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ở trong anh em… Anh em đã lãnh nhận Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên:"Abba! Cha ơi!" (Rm 8,9…16).

* "Anh em hãy sống theo Thần Khí... Hãy để cho Thần Khí hướng dẫn, để có được những hoa quả của Thần Khí… Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước." (Galat 5,18..25)

 

Tôi tạ ơn Chúa vì,

…………………………………………………………………………………………………

 

 5. NOI GƯƠNG THÁNH MẪU

 

5.1 Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con

* Là Trinh Nữ lắng nghe lời Thiên Chúa, đã đáp Xin Vâng, nên Mẹ đã trở thành mẹ Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người. Mẹ công tác với Con mình cứu chuộc nhân loại. (Lc 1,26-31)

* Mẹ "thăm viếng" đem Chúa Giêsu cho bà Êlidabét và Gioan. Mẹ giới thiệu Chúa cho mục đồng, các nhà đạo sĩ.

 

5.2 Là Mẹ của Hội Thánh, cũng là Mẹ mỗi người chúng ta

* Dưới chân thập giá, Chúa Giêsu nói với Mẹ : "Thưa bà, đây là con Bà." Và Ngài nói với Gioan môn đệ yêu dấu : "Đây là mẹ con" (Ga 19.27).

* Ở Cana, khi tiệc cưới thiếu rượu, Mẹ bảo người nhà: "Ngài bảo gì, anh em cứ làm theo” (Ga 2,5)

 

5.3 Môn đệ đầu tiên và trung thành nhất của Chúa Giêsu,

* Mẹ là mẫu gương cho chúng ta đi theo Chúa: "lắng nghe Lời Chúa và đem ra thi hành." (Lc 11,27).

* Mẹ là Sao Mai, dẫn đường cho những ai muốn  sống và chia sẻ Niềm Vui Giêsu cho mọi người. "Mẹ đem Chúa đến cho ta. Ta đem Chúa đến cho nhà Việt Nam".

 

Tôi tạ ơn Chúa vì,

……………………………………………………………………………………………….

 

6. THÁNH GIÁ ĐI ĐẦU

 6.1 "Tôi không muốn biết gì ngoài thập giá Chúa Kitô.

T. Phaolô -vị tông đồ dân ngoại - không ngại tuyên bố:

"Hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá." (1Co 2,1s).

Tại sao? Ngài nói: "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi." (Gl 2,19-20)

 

6.2 "Quả thật, người này là Con Thiên Chúa" (Mc 15,39):

Viên sĩ quan Rôma thốt lên khi chứng kiến Chúa chết.

Phần Ngài, thấy trước giờ của mình,  Chúa Giêsu nói:

* "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! …Một khi được giương cao lên khỏi măt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi." (Ga 12,23.32).

* "Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình." (Ga 12,13).

 

6.3 "Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo" (Mt 16,24).

* Người mù Giêricô, được Chúa cho nhìn thấy, "tức khắc đi theo Chúa trên con đường Người đi." (Mc 10,52).

* Như T. Phêrô, cảm nghiệm lòng thương xót của Thầy, qua những cái nhìn của Ngài, sẵn lòng đón nhận sứ vụ Thầy giao, cho dù sẽ phải chịu khốn khó, bởi vì " Thầy biết con thương mến Thầy". (Ga 21,16-19)

 

Tôi tạ ơn Chúa vì,

…………………………………………………………………………………………………

   

7. HIỆP THÔNG HỘI THÁNH.

 

7.1 "Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền".

Là Cộng đoàn được qui tụ nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, Gia Đình của Thiên Chúa, Dân Ngài tuyển chọn và kết ước nhờ Máu Chúa Kitô trên thập giá.

 

7.2 Hội Thánh là bí tích của sự kết hiệp mật thiết của con người với Thiên Chúa.

* Đó là mục đích đầu tiên của Hội Thánh."

"Trong Đức Kitô, Hội thánh là bí tích, nghĩa là dấu chỉ và dụng cụ của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và của sự hợp nhất toàn thể nhân loại."Vatican 2, HC Hội Thánh Ánh sáng muôn dân. số 5.

* Hội Thánh là Thân Mình của Chúa Kitô, và chúng ta là chi thể của Hội Thánh.

Chúa Giêsu kết hợp mọi người với mình trong Hội Thánh: Thầy là Mục tử nhân lành (Ga 10,11-15); Thầy là Cây Nho (Ga 15,1-5); "Ai ăn Thịt và uống Máu tôi thì ở trong tôi và tôi ở lại trong người ấy." (Ga 6,56)

 

7.3 Trong Hội Thánh, "Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung." (1 Co 12,7).

"Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người" (1Co 12,4s)

Tôi tạ ơn Chúa vì,

…………………………………………………………………………………………………

 

KẾT

Chúng ta hãy cầu nguyện với T.Phaolô:

"Chúng con quỳ gối trước mặt Chúa Cha,

là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất.

Nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Ngài

là Đấng vinh hiển,

ban cho chúng con được củng cố mạnh mẽ

nhờ Thần Khí của Ngài,

để con người nội tâm nơi chúng con được vững vàng.

Xin cho chúng con, nhờ lòng tin,

được Đức Kitô ngự trong tâm hồn.

Xin cho chúng con được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái,

để cùng toàn thể dân thánh,

chúng con đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu,

và nhận biết tình thương của Đức Kitô,

là tình thương vượt quá sự hiểu biết.

Như vậy chúng con sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Chúa."Amen.

xem Êphêsô 3,14-19

 

Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

(Tv 117)

 

Quyết tâm:

Nhờ 7 Hồng Ân Cứu độ trên tôi muốn trở nên giống Chúa Kitô.

 

Tài liệu tham khảo:

1. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo.

2. The Catholic Catechism, Alpha.