05/10/2019
496
Khuôn mặt con người truyền giáo_Lm. Trầm Phúc

 

Con người truyền giáo

- Là con người biết đau khổ trước thế giới vô đạo.

- Là con người cảm thấy mình lạc lõng bơ vơ giữa rừng người không tin tưởng.

- Là con người biết ao ước triền miên cho “Danh Cha cả sáng”.

- Là con người vẫn mang trong tim một tình thương vô bờ đối với vũ trụ và tha nhân.

- Là con người không chấp nhận thất bại sau khi đã cố gắng nguyện cầu và nỗ lực.

- Là con người xác tín mạnh mẽ sự nhỏ bé vô dụng của mình.

- Là con người có tâm hồn vô biên như đại dương ao ước.

- Là con người biết nhẫn nại chờ đợi cho thời gian sung mãn để hạt giống Tin Mừng nẩy mầm.

- Là con người chấp nhận không bao giờ xem thấy kết quả của công trình khó nhọc.

- Là con người biết “nhỏ đi” để Chúa Giêsu sung mãn.

- Là con người sống bơ vơ nghèo khó, chỉ mang trong lòng một kho tàng là Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

- Là con người đủ can đảm để im lặng nghe lời tâm sự của Chúa mình…

 

Các bạn truyền giáo thân mến,

Ngòi bút của tôi nghèo nàn, không diễn tả hết khuôn mặt của con người truyền giáo, xin phép dừng lại ở đây, để các bạn tiếp tục “kinh cầu truyền giáo”, để các bạn tiếp tục “định nghĩa chính mình” sâu xa hơn, tuyệt vời hơn.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho